Yêu Anh

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Dẫu biết rằng em rất rất yêu anh...
Cũng không thể bằng tình yêu của Mẹ.
Mẹ yêu anh nồng nàn và lặng lẽ,
Đã hy sinh thời tươi trẻ vì anh.
✴❇✴
Có những đêm Mẹ trằn trọc năm canh...
Mẹ dỗ dành đưa anh vào giấc ngủ,
Rồi những đêm trời gió mưa bão lũ.
Chỗ ướt Mẹ nằm chỗ ráo anh lăn.
✴❇✴
Thương anh nhiều Mẹ vượt những khó khăn,
Ngày hay đêm mặc trời mưa hay nắng!
Quẩy gánh hàng Mẹ bước đi thầm lặng...
Cuộc đời này Mẹ dành trọn cho anh.
✴❇✴
Tình yêu nào em nghĩ cũng mong manh...
Chỉ tình Mẹ luôn cho ta hạnh phúc.
Giữa dòng đời với biết bao vinh nhục,
Nguyện cầu anh được sung túc an vui.

Dalat 15/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized