Xót Xa

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi thấy mình cũng hèn
Vì chưa dám bon chen
Chung tay và góp sức
Đấu tranh vì muôn dân

Tôi thấy mình cũng bần
Vì “no cơm ấm cật”
Mà ngoảnh mặt quay lưng
Với muôn ngàn tang thương

Tôi ôm phận tầm thường
Giữa xã hội nhiễu nhương
Quên quê hương khốn khổ
Đất nước đầy ma vương

Tôi tự nhiên muốn khóc
Mà nước mắt chẳng rơi
Tôi xấu hổ nghẹn lời
Chút mộng thường xa xôi

Tôi xin ngưng bối rối
thôi kiếp lục bình trôi.
Chung tay xua tội lỗi,
cho nhân quyền lên ngôi.

Tôi, bạn cùng tiếng nói,
cùng dòng dõi Lạc Hồng
Nghìn năm văn hiến trôi...
luôn cần bạn và tôi

Kết nối và chung tay.
Gom tri thức miệt mài,
Cùng nâng cao dân trí
Vì đất nước nay mai

Đồng lòng chẳng lung lay
Đứng thẳng như cây ngay
Vì ta và vì ai
Vì thế hệ tương lai.

July 10th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized