Xót Xa

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Tình sâu nặng sợ ngày ly biệt
Duyên không thành da diết nhớ mong
Buồn tình một kiếp long đong
Đêm đông lạnh lẽo nỗi lòng ai hay?

Tình vương vấn mang đầy nhung nhớ
Hận trong lòng kẻ ở người đi
Lệ nhoà ướt đẫm bờ mi
Biếng ăn mất ngủ chỉ vì tiếng yêu

Có những lúc đôi điều muốn ngỏ
Lời ân tình biết tỏ cùng ai
Em đi tim lạnh tình phai
Để rồi cùng tiếng thở dài hoà chung

Mây cùng gió chập chùng muôn thuở
Tim nhạt nhoà cách trở chia ly
Não nùng, ai oán, sầu bi
Vấn vương tiếc nuối làm gì thêm đau

Theo năm tháng ươm màu kỷ niệm
Xa nhau rồi tìm kiếm em đâu?
Ai về bến cạn tình sâu
Cho tôi nhắn gửi đôi câu đợi chờ?

Tình cách biệt mộng mơ thương nhớ
Anh mong chờ trăn trở em ơi!
Mai này hai đứa hai nơi
Ân tình xưa cũ...dạt trôi bến người!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 12 - 08 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized