Xót Xa

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

XÓT XA
THƠ : Toàn Tâm Hòa

Em hãy khóc trôi hết đi sầu muộn
Tình đã xa bao luống mộng cũng tàn
Và giông tố cuốn mảnh tình chê chán
Để cho lòng được một chút bình an !

Em đi qua một cuộc tình nông nỗi
Yêu dại khờ đánh đổi tuổi hồn nhiên
Giông tố qua tình trơ đầy sỏi đá
Em đi gom lắm những nỗi ưu phiền

Bao dư âm còn đọng mùi ngây dại
Nụ hôn nồng xa ngái đã dần khô
Tình yêu kia đã chôn vào huyệt mộ
Sao từng đêm em vẫn nhớ vô bờ

Nghe buốt giá Đông đã về trước ngõ
Ngỡ anh về trong gió lạnh mùa sang
Bếp tàn tro chờ anh về sưởi ấm
Em giật mình là giấc mộng lang thang

Em cũng muốn tình trôi vào dĩ vãng
Cho lòng mình dịu nhẹ đón tinh khôi
Thời con gái với nhiều hoa mộng đẹp
Nhưng riêng em nó đã mất lâu rồi.

 Ngày  23 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized