Xác Ve Bên Cánh Phượng

Tác giả: Lê Tấn An

Anh thẩn thờ...
...Nghe tiếng hạ xôn xao...
Xuân xa cách...
...Mang câu chào ly biệt...
Dấu yêu hỡi !
...Bao ngày ta thân thiết...
Tình chúng mình...
"Phải bất diệt...
Đúng không"?
Thoảng đâu đây...
...Gió thổi cánh phượng hồng...
Chân bước vội...
...Đường mênh mông trống trải...
Hồn vương vấn...
...Giữa mâm trời quằn quại...
Khắc khoải về... !!!
Anh gọi mãi ...
"Em ơi" ...
Núi mây giăng...
...Phủ kín cả cuộc đời...
Đường tình ngắn...
...Đưa vào nơi ảo ảnh....
Đâu ngăn được...
...Chốn đoạn sầu hẻo lánh...
Anh làm sao... !
Để hết chạnh...
Nỗi niềm ?
Kỷ niệm buồn...
...Lệ mặn đắng từng đêm...
Rồi những giọt...
...Mưa sầu thêm lạnh giá...
Đời viễn xứ...
....Ôm men tình vội vả...
Anh gục đầu...
Bên mùa hạ...
Đớn đau...
"Ta sẽ hoài
Thương nhớ mãi về nhau" .

Sr.18.04.07
Chưa phân loại
Uncategorized