Xa Xôi

Tác giả: Thiên Ân

XA XÔI
Xa xôi ai giận hờn ai ?
Mây giăng ngoài ngõ phôi phai tâm hồn
Gót chân vướng lá hoàng hôn
Thềm rêu dĩ vãng cô đơn mấy mùa?

Xa xôi ngọn cỏ không đùa
Ai còn đục đẽo bóng trưa âm thầm?
Nhạc tình hiu hắt mười năm
Buồn trông quạnh quẽ ai xầm xì ai?

Xa xôi vác mặt đắng cay
Một làn khói mỏng quyện bay theo chiều
Trèo lên trên đỉnh đìu hiu
Thời gian dành dụm chắt chiu những gì?

Xa xôi ngoảnh mặt buồn si
Muôn đời hờ hững cu ki dặm phiền
Bỏ yêu rũ bóng chung riêng
Ôm đồm ảm đạm gió xiềng xích mây

Xa xôi còn nhớ những ngày
E dè nện gót miệt mài đường thơ
Đêm 30/9/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized