Xa Xôi Dặm Ngán

Tác giả: Thiên Ân

XA XÔI DẶM NGÀN

Lâu lắm rồi anh không gặp lại em

Ai đã bắn mũi tên vào tim nóng?

Ai ngồi đây ngắm vầng trăng khát vọng?

Tiếng ru xưa bé bỏng ấm tay người

Đêm tàn đêm rũ rượi dấu môi rơi

Miền xa lắc nổi trôi đong đưa mãi

Nhìn mắt em một dòng sông hoang dại

Thời gian trôi dừng lại đến bao giờ?

Anh lặn sâu thăm thẳm một giấc mơ

Lòng xốn xang môi hờ tươi roi rói

Tội tình chi ngậm lời không tiếng nói

Nghìn năm sau dòi dọi ở phương nào?

Chùm yêu thương đang bừng nở trên cao

Mùa hạnh phúc ngọt ngào nôn nao thế!

Dòng đối nghịch như kim châm gốc rễ

Đau thấu xương thượng đế cũng ngẫm cười

Em đã bay vào giữa chốn trùng khơi

Góc lệch của cuộc đời so le mãi

Anh quay lưng quay về với thực tại

Tìm xa xôi uể oải chút nắng vàng

Ngày 28/3/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized