Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi

Tác giả: Đào Mạnh Hà

Hỏi gió mây ơi có mỏi giò
Gì mà lướt mãi chả âu lo
Lòng kia có thấy làn sầu vọng
Mắt ấy còn nghe giọt nhớ thò
Mỗi tối đưa tay làm vỡ giấc
Từng đêm bắt mộng để dày vò
Ta đây cũng đĩ như mày vậy
Ấy thế đời sao khổ đủ trò
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sự Tội Bắt Đầu Đấy
  • Buồn Không ?
  • Tôi Viết
  • Chút Tình Nhỏ Bé
  • Chào ...người Đẹp Ạ
  • Còn Đâu
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Mãi Mãi Một Tình Yêu 1
  • Điều Kỳ Diệu Mênh Mang 1
  • Cõi Chiêm Bao
  • Bài Thơ Niệm Phật 09302019
  • 438 - Khuyên Em
  • Em Đừng Hỏi
  • Đồng Tháp Mùa Sen
  • Đường Tình
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (15)
  • Đầu Đường … Cuối Đường (7)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
©2026 - CungThuGian.com