Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Không ?

Tác giả: Đào Mạnh Hà

Có phải rằng mây giã biệt rồi ?
Mai này cũng tái ngộ mà thôi ?
Hay là nát rã như làn khói ?
Sẽ chả thèm về tựa sóng trôi ?
Hỏi nhé tình xa.. lòng đã rạn ?
Sao còn giữ- được, hả người ôi ?
Thiên trường địa cửu gì cơ chứ ?
Gió vẫy bay à !.... Bỏ lại tôi ?

06/12/2017- Đào Mạnh Hà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sự Tội Bắt Đầu Đấy
  • Tôi Viết
  • Chút Tình Nhỏ Bé
  • Chào ...người Đẹp Ạ
  • Còn Đâu
  • Hỏi
Thơ tương tự
  • Buồn Không (Phục Hưng)
  • Buồn Không Anh? (Lệ Tình)
  • Buồn Không Tên (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Buồn Không Tên (NuocMatMuaThu)
  • Buồn Không Tên (Tinhbuon Cohoang)
  • Buồn Không Tên (Trái Tim Xứ Lạnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Không Trọn..
  • Ta Cứ Bảo
  • Tình Xuân
  • Ngọt Ngào
  • A--- Lẽ Đâu Lạc Mất Lời Thề
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1674)
  • Chưa Phải Thánh Nhân
  • Cát Bụi Phận Người
  • Xin Một Lần
  • Nhân Dạng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com