Tôi Viết

Tác giả: Đào Mạnh Hà

Đã mượn vần câu để tỏ lời
Ghi nhiều sướng khổ nỗi đầy vơi
Nào là thất vọng trong tình nghĩa
Với lại thành công của cuộc đời
Vạn buổi reo hò cười hảo hữu
Ngàn lần xả bước ngắm trùng khơi
Say nhìn nhạn én ngày xuân lượn
Dõi nắng thu chiều lá nụ rơi
Chén rượu về đêm ngồi uống đợi...
Vầng trăng tỏa lối chiếu loang vời
Trôi vào kỷ niệm ngày thơ ấu
Để nhớ dòng sông buổi thiếu thời
Tất cả phồng lên màu tiếc hận
Muôn giờ bắt buộc nỗi sầu bơi
Ngôn từ ướt đẫm niềm vinh nhục
Giữa cảnh thương đau lẫn ngút ngời

16/12/2017- Đào Mạnh Hà
Chưa phân loại
Uncategorized