Tôi Viết Tặng Mình Tôi

Tác giả: BÙI THU NGA

TÔI VIẾT TẶNG MÌNH TÔI

Tôi ngược chiều..với nắng muộn hoàng hôn
Chẳng còn nữa .dòng người đông, bụi đỏ
Chợt sững lại. trước mùa hè đầy gió
Lãng du bay.. vô định cánh chim trời ..

Phượng hồng ơi ! Yêu dấu của tôi ơi
Cơn mưa rào..cuốn trôi chiều vào tối
Kỷ niệm cũ -- của mùa hè không tuổi
Ở nơi nào.. in đậm.. lắm chưa vơi ..

Mùa hè đến -- và tôi không đến nữa
Tóc huyền mơ..tôi giấu bóng đêm vào
Giữa không gian lặng im như oà vỡ
Cả bầu trời lấp lánh những vì sao

Đời như mộng.. phù du trôi hoài bão
Tuổi hồng xưa..trắc trở cuốn đi rồi .
Tôi uống cạn.. nỗi buồn trong mùa cũ
Tháng ba về. tôi viết tặng.. riêng tôi !
Viết vào đêm mùng10/2/năm Mậu Tuất -- thơ của Minh Nga Ds -- trong bài có một khổ thơ của bạn tặng .. thương chúc sức khỏe các bạn nhé .
Chưa phân loại
Uncategorized