Còn Đâu

Tác giả: Đào Mạnh Hà

Nẻo xuân thu chỉ chạm sáu mươi mùa
Sao chưa thấm mà hai chân nghe mỏi
Kiếm trăm năm múa máy nửa nắng mưa
Mà tráng sĩ thở dài định tra vỏ

Áo phong trần bạc phếch với thời gian
Mồ hôi thấm dính bao la cát bụi
Vạt áo bay lạch phạch nhả điệu buồn
Như mặc niệm gót hoang đàng sông núi

Hỏi đâu rồi con thần mã thời trai
Đâu hào khí đã nuôi thời niên thiếu
Đâu mắt sắc vuốt dài thân hổ điểu
Đâu chiến bào lất phất trổ hùng oai

Gậy đầu rồng giờ chống đỡ chân run
Khí khái năm xưa chỉ chực rớt xuống bùn
Mắt xa vời nhớ lại buổi xuân xưa
Nghe xót xa rơi từng trên lá cỏ
Nghe tiếng quân thù cười khẩy giễu bóng mòn
Đầu khẽ cúi.... miệng thì thầm : Lạy Chúa....
Chưa phân loại
Uncategorized