Còn Dấu Xưa

Tác giả: Hoanghoon

CÒN DẤU XƯA

Hơi sương hiu hắt trăng mờ
Hồn miên man nhớ, tình mơ chốn nào?
Cuối trời le lói ánh sao
Như trên đất mẹ gío lao xao tìm

Canh khuya đôi mắt lim dim
Còn vương kỷ niệm im im thở dài
Xa xăm khép kín trang đài
Thương em tuổi mộng bóng cài gối đơn

Nao lòng những lúc dỗi hờn
Buồn trên đôi mắt trong cơn mê nồng
Anh trao em nhận song song
Bây giờ lẻ bóng ai hong lửa tình

Nỗi buồn rơi giữa lặng thinh
Nhìn quanh vườn vắng ẩn hình bóng xưa
Lời da diết mấy cho vừa
Thời gian thu hẹp cũng chưa thỏa lòng

Anh về gom góp nhớ mong
Đốt mùa đông ấm ... trong vòng tay yêu.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized