Tôi Viết Cho Anh (Bát Ngôn)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

Tưởng nhớ ngày Thương Binh Liệt sỹ 27/7

TÔI VIẾT CHO ANH (bát ngôn)

---- Phận Trai Thời Chiến ---

Anh lên đường khi tuổi sắp đôi mươi
Tổ quốc gọi liền ra nơi tiền tuyến
Bộ quân phục màu xanh lơ nước biển
Đâu ngại ngần giữa cuộc chiến biên xa

Người anh hùng mãi lặng lẽ hát ca
Trước bom đạn vẫn vượt qua giông bão
Xuyên núi thẳm rừng sâu hay biển đảo
Chẳng ngại thân để quần thảo quân thù

- -- Dũng Cảm Nơi Chiến Trường --

Anh xông trường chẳng tiếc chữ ngàn thu
Giữ chắc súng cầm bom mù giết giặc
Cùng chiến hữu băng qua ngàn bế tắc
Để con rồng khỏi vằng vặc thất thanh

Vượt chông gai hàng vạn tấn bom hoành
Dành độc lập cho ngời xanh tổ quốc
Lòng hớn hở mừng vui cùng đất nước
Giờ khải hoàn đã mãn cuộc rồi đây

--- Hi Sinh Trong Bom Đạn---

Bao nhiêu năm chiến đấu điểm từng ngày
Để chờ đợi ngàn đổi thay sum họp
Chiều kháng chiến giữa rừng xanh khói rợp
Người hi sinh dưới những lớp đạn vùi

Anh vẫn cười với nét mặt tươi vui
Nào tiếc nuối chỉ bùi ngùi nhớ mẹ
Anh đã mất khi tuổi còn rất trẻ
Ghi dấu mình vào tấm thẻ non sông

-----Ghi Nhớ Công Ơn------

Mỗi bước chân đậm sách sử anh hùng
Ngăn lửa đạn người ung dung chiến đấu
Mang hạnh phúc cho lòng dân mãi thấu
Bao anh hào đã đổ máu thành sông

Nắng rát da cũng tự nhủ trong lòng
Luôn tưởng nhớ người anh hùng giải phóng
Thắp hương khói cùng ngàn hoa tưởng vọng
Mãi tự hào ân đức lặng hồn ru.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized