Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Viết Để Cho Ai?

Tác giả: Mr.Smile

Tôi viết để cho ai?
Một người nào đấy vì tò mò đã hỏi tôi như vậy.
Tôi viết, có lẽ, cho những người mà thơ tôi không đọc
Chẳng hạn như người phụ nữ chạy trên phố vội vàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Lỗi Em
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 66
  • Man Mác Thời Qua
  • Buổi Sớm Đầu Xuân Nghe Chim Sẻ Gọi Nhau
  • Chợt
  • Ngàn Năm Rực Rỡ Đô Thành.
  • Tình Xa!
  • Mọc Cánh Bay
  • Bến Xưa
  • Đêm Vườn Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
©2026 - CungThuGian.com