Tình Hư Vô

Tác giả: Trần Thị Thủy

Nếu một ngày Anh có kịp nhận ra
Lửa yêu thương Em vẫn còn âm ỉ
Nhưng không thể coi nhau là tri kỉ
Bởi thời gian là khoảng cách vô hình .

Biết rằng đời còn bao gái đẹp xinh
Mang kim cương Anh mặc tình trao đổi
Bỏ tiền ra mua thứ tình nhàn rỗi
Tiền qua tay tình bay mất đâu còn .

Kim cương nào sánh với lòng sắt son ?
Kim cương nào so với tình chung thủy ?
Chẳng bao giờ tình thật như Anh nghĩ
Gái ham tiền ..tiền hết sẽ đổi thay .

Anh cứ vui ..vui hết ngày hôm nay
Ngày mai kia sẽ nhận nhiều trái đắng
Tiền mua tình đời có đâu phẳng lặng
Chút gió là tiền bay hết tình tan .

Em chẳng màng những câu chuyện trái ngang
Bụi thời gian sẽ xóa mờ tất cả
Ta dần dần coi nhau như xa lạ
Gió vô tình ..ta tình cũng hư vô .

(Hà Nội 4h 04p ngày 12/10/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized