Xa Xôi Niềm Hạnh Phúc

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hạnh phúc gì khi cuộc sống đảo điên
Tâm ôm chặt những muộn phiền xưa cũ
Theo năm tháng trỗi niềm đau nhen nhú
Khiến cho hồn ngập phủ lắm hờn cay

Hạnh phúc ơi! sao trắc trở mỗi ngày
Nào ai biết do đắm say nghĩa nợ
Mà ta phải xót xa vì nhung nhớ
Hơn nửa đời dang dở chẳng bình yên

Hạnh phúc chăng hay chỉ trọng bạc tiền
Làm nhân thế triền miên dòng lệ ngấn
Trời gieo cảnh tai ương nhiều lận đận
Nên muôn người số phận chịu hẩm hiu

Hạnh phúc kia đâu như sóng thủy triều
Không cuồn cuộn thêu tình yêu bùng cháy
Duyên bèo bọt phần côi đành thôi hãy
Tạm cất dành che đậy khúc tương tư.
12/1/2021
Chưa phân loại
Uncategorized