Vườn Xuân

Tác giả: Thiên Ân

VƯỜN XUÂN
Tôi đang mở cửa vườn xuân
Giọt sương lãng đãng bay gần,bay xa
Ngập ngừng,tia nắng hiền hòa
Nói cười với gió,với hoa ru tình

Ngân nga,điệu nhạc ngày xanh
Ai đem điệu lý cây chanh trĩu lòng ?
Vườn xuân hoa nở thơm,nồng…
Say con bướm trắng bay vòng,ngẩn ngơ…

Lang thang ,nhặt lấy vần thơ
Kết duyên dệt sợi mộng mơ ân tình
Trên cành,hoa nắng rung rinh
Sắc vàng ngập chiếc lá xanh cuối mùa

Tan mơ,bóng nắng lưa thưa
Vườn xuân chiếc lá cũng vừa vội rơi
Thắp lên một chút hương đời
Đong đưa tuổi nhớ,đầy vơi tuổi tình

Vườn xuân cây trái trĩu cành
Hoa thơm,quả ngọt anh dành riêng em
Năm dài ,tháng rộng bén duyên
Nhớ nhau xin mãi khắc tên trong lòng

Cho tròn hai chữ thủy chung
Thuyền hoa về ghé ,bến sông năm nào?

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized