Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vườn Xuân

Tác giả: Nguyễn Tâm

Vườn xuân thơm ngát gió mơn man
Vài nụ mai lan thay áo vàng
Sương sớm chưa tan còn lấm tấm
Mây trời vắt vẻo chừng giăng ngang
Bên đồi cánh bướm lay nhè nhẹ
Khe khẽ ao bèo cá lượn sang
Ngây ngất sắc hoa đời rộ nở
Nồng nàn xuân chở chút bình an !

09 - 19 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Vườn Xuân (Gió Phương Nam)
  • Vườn Xuân (Lan Vương)
  • Vườn Xuân (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Vườn Xuân (ĐTH Nhã Vy)
  • Vườn Xuân (Tóc Mai)
  • Vườn Xuân (Thiết Dương)
  • Vườn Xuân (Trần Trung Phương)
  • Vườn Xuân (Thiên Ân)
  • Vườn Xuân (Thái Can)
  • Vườn Xuân (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Chim Lồng
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Xuân
  • Đồng Vọng Lời Ru
  • Con Đường Em Đã Đi Qua 2
  • Thăm Trường Xưa.
  • Hương Nắng Mới
  • Ibaraki
  • Mê Tín Dị Đoan
  • Mùa Đông, Những Ngày Bình Yên
  • Tình Say
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
©2026 - CungThuGian.com