Về Đi Em, Tìm Một Bờ Vai Ấm

Tác giả: N KhoaZet

Em trông gì nơi hoàng hôn xa vắng
Để nỗi buồn thỏa bước chạy thong dong
Về đi em, đừng đánh thức niềm mong
Nắng trong tôi chẳng đủ đầy hơi ấm

Một tia nắng chỉ biết nhìn lẳng lặng
Dõi bước em qua những nẻo đường đời
Chẳng là gì trong giấc mộng xa xôi
Về đi em, tìm một bờ vai ấm

Cơn mưa qua sắc cầu vồng sẽ đến
Quá khứ buồn hãy để thời gian quên
Về đi em với hình bóng thân quen
Như trước ngày định mệnh mang tôi tới

Trả lại sự vô ưu trên đôi mắt
Chẳng suy tư không vương vấn muộn phiền
Hay nói cười dẫu mai nắng không lên
Không chạnh lòng khi chiều mưa xuống phố

Nghe lời khuyên trăm ngàn con sóng vỗ
Về đi em hoàng hôn tắt rồi mà
Thả gót hài lại những cánh đồng hoa
Xem tôi như người lạ đáng quên nhé
Về đi em...
Hờ..._()_
Chưa phân loại
Uncategorized