Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vườn Xuân

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

VƯỜN XUÂN

Tây tây gió thổi lộng vườn xuân
Biêng biếc chồi non nõn nõn ngần
Ấy ấy hồn thơ sao loạn bấn?
Ô ồ bỗng thấy dạ bần thần
Hình như đây đó hương vương vấn
Có phải mùa sang ngỡ biến vần
Nắng mới thơm đưa mùa hoạ vận
Đôi dòng chấp bút tỏ vườn xuân
#luunhavy1103
Lưu Nhã Vy 20.02.21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dâu Da Xoan & Hoa Xoan
  • Goá Phụ Áo Đen
  • Thoảng Hương Tình
  • ••mảnh Trăng Xa Xứ••
  • Mưa Về Phố Cổ (272)
  • Hoạ Mi Buồn
  • Chiếc Vé Tuổi Mơ
  • Tuyết Buồn
  • Khùng
  • Chiếc Lá Đỏ
Thơ tương tự
  • Vườn Xuân (Gió Phương Nam)
  • Vườn Xuân (Lan Vương)
  • Vườn Xuân (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Vườn Xuân (Tóc Mai)
  • Vườn Xuân (Thiết Dương)
  • Vườn Xuân (Trần Trung Phương)
  • Vườn Xuân (Thiên Ân)
  • Vườn Xuân (Thái Can)
  • Vườn Xuân (Nguyễn Tâm)
  • Vườn Xuân (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Dòng Tộc.
  • Đành Chịu
  • Xa Nào Vẫn Thương
  • Khi Không Còn Gì Để Nói Với Nhau
  • Đãi Nhau
  • Tình Nước - 11
  • Phượng Hồng
  • Đâu Đây
  • Trăng Sáng Đêm Thanh
  • Đợi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
©2026 - CungThuGian.com