Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vườn Xuân

Tác giả: Gió Phương Nam

Mùa dâng ngàn búp nên xanh
Tiếng chim ửng chín trên cành ríu ran
Nắng căng những sợi dây đàn
Nụ hoa bừng thức hân hoan đất trời

Khẽ khàng đặt gió lên môi
Tình yêu dịu ngọt không lời vẫn say
Câu thơ chẳng đủ giãi bày
Mắt anh như lá biếc đầy trong em

2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Vườn Xuân (Lan Vương)
  • Vườn Xuân (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Vườn Xuân (ĐTH Nhã Vy)
  • Vườn Xuân (Tóc Mai)
  • Vườn Xuân (Thiết Dương)
  • Vườn Xuân (Trần Trung Phương)
  • Vườn Xuân (Thiên Ân)
  • Vườn Xuân (Thái Can)
  • Vườn Xuân (Nguyễn Tâm)
  • Vườn Xuân (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com