Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vườn Xuân

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

VƯỜN XUÂN

Tình Thu đôi mảnh có chi nhiều
Ngày ấy lâu rồi cõi mộng diêu
Nay lá hồng tươi xem đáng mến
Giờ hoa xanh mởn vẻ thêm yêu
Bướm kia lại đến vui mưa sớm
Ong nọ còn sang khoái nắng chiều
Ngan ngát vườn xuân như bức vẽ
Ngạt ngào trái chín có đâu xiêu

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Vườn Xuân (Gió Phương Nam)
  • Vườn Xuân (Lan Vương)
  • Vườn Xuân (ĐTH Nhã Vy)
  • Vườn Xuân (Tóc Mai)
  • Vườn Xuân (Thiết Dương)
  • Vườn Xuân (Trần Trung Phương)
  • Vườn Xuân (Thiên Ân)
  • Vườn Xuân (Thái Can)
  • Vườn Xuân (Nguyễn Tâm)
  • Vườn Xuân (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Chốn Cũ Bây Giờ
  • Mách Mẹ
  • Ta Nghĩ Mình Nhìn Thấy Điều Dối Gian
  • Thơ Xóm Đồng ( Viết 03082015 )
  • Hương Quê
  • Giật Mình 2
  • Tôi Về
  • Đò Neo Bến , Phương Nam !
  • Thương Nhơ Tháng Ba
  • Đêm Thơ Giữa Rừng Đăkrấp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
  • Trần Bảo Kim Thư
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
©2025 - CungThuGian.com