Vui Thôi, Đừng Vui Quá (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Anh đã bảo là em chỉ vui thôi
Chẳng vâng lời em theo người: vui quá
Có gì đâu, chỉ là màn bóng đá
Thắng hoặc thua là lẽ đã thường tình

Cớ sao em lại chẳng chút văn minh
Đưa cả dân tộc mình vùi sau áo vú
Đón đưa nhau mà nhìn nhau... buồn mửa
Tự hào chi mà lõa lổ trên đường

Cũng thương thay cho các bậc Fan Cuồng
Khi thất bại mà vẫn mạnh xưng... Vô Địch
Vâng,
Chắc chẳng ai đu nổi ta những điều trái nghịch
Vô địch cái vô tâm, vô luân, vô địch cái vô đạo...
Quả bóng chưa tròn vành, em đã thành kiêu ngạo
Nhục nhã thay những bộ não anh hùng
Đã thế còn tục tĩu rải lung tung
Văn hóa rởm hơn đồ dùng quá hạn

Chỉ vui thôi em đừng vui quá bận
Bóng banh thôi, đâu ngọt mặn cả đời
Hãy tìm về một chân lý, em ơi,
Việt nam mình sẽ là nơi đáng sống!

___28.01.2018___
Chưa phân loại
Uncategorized