Viết Về Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tặng: Hoàng Linh Anh

Anh kể về cô gái tuổi hai mươi
Trên trang vở vẫn còn tươi màu gỗ
Trong trái tim vẫn còn vương nỗi nhớ
Một dáng hình ai đó. Chính là em

Anh đã từng có khoảnh khắc gọi tên
Đưa nét vẽ nụ cười em trên giấy trắng
Anh đặt tên cho bức tranh là "Nắng"
Bởi chính em làm chói sáng lòng này

Tuổi hai mươi em nắm giữa đôi tay
Chưa một lần em kể về ai đó
Nhưng anh biết đường xa muôn nhịp thở
Hai lối mình muôn thuở chỉ song song

Em xinh tươi ôi má thắm môi hồng
Làn tóc xõa rối tơ lòng anh nữa
Viết về em, cô nàng trong nỗi nhớ
Muôn dặm trường cách trở vẫn in tên

15.05.2018
Chưa phân loại
Uncategorized