Viết Cho Mùa Hạ Cuối

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

...
Tháng 5 về cho đỏ hàng phượng vỹ
cho ve ngân hát khúc râm ran
cho cành hoa xao xuyến bỗng trổ vàng
cho đáy mắt em nghẹn ngào nỗi nhớ
...
tháng năm về cho dập dìu hơi thở
cho bâng khuâng đuôi mắt ướt mi
tháng năm về cho người ở người đi
cho trang sách cũng chông chênh quên gấp
...
tháng năm về để lòng em tấp nập
bước thấp bước cao tìm một nẻo cho mình
tháng năm về anh nghe thấy không anh
em không muốn rời xa bè bạn
anh biết đấy cái vòng xoay năm tháng
sẽ phủ phàng và sẽ đẩy em đi
...
tháng năm về - là lúc phải chia ly
không có chuyện "...như chưa hề"...anh nhé
nhưng em sẽ nhẹ nhàng thật khẽ
nhón đôi chân như thể vẫn đứng im
và anh này ...như máu chảy trong tim
em lại nhớ về những ngày xưa trẻ
trong hộc bàn có trái me, trái khế
chúng bạn chuyền nhau ăn
quên ánh mắt cô nhìn
em thẹn thùng...tiếng khúc khích lặng thinh
và cô giáo vẫn hiền lành thương lắm
đôi mắt cô nhìn và môi cô chầm chậm
nhoẻn miệng cười lấp lánh đến say sưa
...
anh còn nhớ không có những buổi trưa
anh ngủ gục bên đầu ô cửa lớp
đôi mắt anh nhắm nghiền không chớp
với cỏ lông gà chúng bạn lại ru anh
...
ôi - cái - ngày - vừa - hôm - qua - rất - xanh
vậy - mà - hôm - nay - lại -vàng - đi - đỏ - rực
không biết hôm qua có - bao - giờ - còn - thức
để ngày mai trở về ta gõ - cửa - gọi - tên - nhau
Chưa phân loại
Uncategorized