Về Em Ạ !

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Về em ạ ! Đường xa cùng rong ruổi
Ta bên nhau trên những chặng đường dài
Ta cùng vui quên kiếp sống đọa đầy
Mơ bên nhau ngày tháng dài vô tận …


Về em ạ ! Ngoài kia trời đang nắng
Nắng cháy da ta cũng phải về thôi
Cuối chân trời hay góc biển xa xôi
Ta cũng phải có nơi dừng chân lại.


Cùng nhau đi quyết tâm không trở lại.
Đưa nhau về hay tôi tiễn đưa tôi ?
Mộng đơn sơ sao với quá xa xôi.
Em xa tôi xin hãy quên đừng nhớ .


Tôi xa em đau buồn trong tiếng thở.
Nhoi nhói lòng nhìn mãnh vỡ con tim .
Ngày tháng dài sống lặng lẽ im lìm .
Chút quá khứ làm lòng ta ray rứt .


Hạnh phúc đến lòng vui mừng thổn thức.
Hạnh phúc còn vương vấn mãi trong ta.
Hạnh phúc đi trong lặng lẽ xót xa .
Ta không thể níu thời gian trở lại .


Về em ạ ! Đường còn xa xa lắm .
Nói gì đây trước giây phút phân ly ?
Vẫy tay chào rồi kẻ ở người đi .
Mưa trong mắt nắng chiều đang dần tắt .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized