Vàng

Tác giả: Lê Gái

Vàng mơ trái bưởi vào thu
Trăng vàng nhuộm tiếng vi vu sáo diều
Cánh đồng vàng trải rộng chiều
Uốn vàng bông lúa cong xiêu gió lùa
Thơm vàng bông cúc lên chùa
Âm trầm chuông điểm lưa thưa nhịp vàng
Bến sông vàng chuyến đò ngang
Mái chèo em khoả tôi vàng giấc mơ
Đêm nay vàng võ mắt chờ
Tôi đang mong buổi se tơ duyên vàng ...
LÊ GÁI
THU VÀNG ...............
Thu VÀNG ấm áp nụ tầm xuân
Trái bưởi VÀNG tươi cũng chín dần
Ngõ trước hoe VÀNG hoa mướp ánh
Vườn sau VÀNG óng khóm kim ngân
Đêm buông trăng dát VÀNG muôn ngả
Ngày thả nắng VÀNG thắm dấu chân
Ngói đỏ, tường VÀNG quê đổi mới
Đồng VÀNG ngô, lúa chín đầy sân..!
Chưa phân loại
Uncategorized