Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vắng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

VẮNG

Vắng gì giữa nẻo trời đông
Mà ta tha thẩn tầng không thế này

Chiều thì đắng gió còn cay
mắt ai chảy những dở hay âm thầm

Hình như vắng một cung trầm
hình như vắng cả lỡ lầm ngày xưa
hình như lang lảng lời mưa
lăn tròn qua những song thưa cũ căn...!

20/4/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Vàng (Trí Minh)
  • Vắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vàng (Lê Gái)
  • Vâng (Nguyễn Bính)
  • Vắng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vắng (Bão Biển)
  • Vắng (Yên Nhiên)
  • Váng ! (Scum !)
  • Vắng ! (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vắng ! (Nguyễn Đình Quyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồ Bia 2
  • Lúc Người Chết
  • Suy Nghĩ Chỉ Có Thể Vẽ Nên Các Điều Đối Lập
  • Nhìn Đời
  • Tình Mơ
  • Gọi Nhau
  • Ngày Vui
  • Đường Tới Thành Phố (3)
  • Tổ Quốc
  • Thương Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
©2026 - CungThuGian.com