Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vắng

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Một đóa BAN rừng giữa cảnh mơ
TRÁCH chi vụng dại gã ong khờ
NỒNG NÀN THẢO MỘC còn khoe sắc
TỪ TẠ NGƯỜI ĐI vẫn nhớ thơ
TIẾNG SÁO TRƯƠNG CHI sầu quạnh quẽ
LỤC BÁT PHIÊU TÌNH khéo ỡm ơ !
Có lẽ VƯỜN HỒNG thay đổi chủ
THUYỀN TRĂNG BẾN HẠ mới neo hờ !

2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Vàng (Trí Minh)
  • Vắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vàng (Lê Gái)
  • Vâng (Nguyễn Bính)
  • Vắng (Dũng Lê Ngọc)
  • Vắng (Bão Biển)
  • Vắng (Yên Nhiên)
  • Váng ! (Scum !)
  • Vắng ! (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vắng ! (Nguyễn Đình Quyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hình Như Ta Hay Quên
  • Biển Khát
  • Đan Sợi Tóc Kết Vần Thơ
  • Đi Đám Tang Nhà Bạn
  • Rớt Chữ.
  • Anh Đã Đi Về Phía Biển Xanh
  • Mừng Xuân
  • Có Bao Giờ Em Hiểu Hết Lòng Anh
  • Đời Của Lá
  • Đêm Bơ Vơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
©2025 - CungThuGian.com