Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vắng !

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Vắng em
Nắng lạc vào đây
Khô cong môi
khát những ngày tương tư
Tôi tìm
Lời gió đánh đu
Trong từng tán lá
Tiếng chim gù gọi nhau...!
Vắng em
Con sóng bạc đầu
Sông kê gối khóc
Chân cầu nước trôi
Hồn tôi ngỡ
Cánh hoa rơi
Vào dòng chảy xiết
Của lời dối gian ...
thơ THV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Viết Tặng Con Gái Yêu
  • Câu Chuyện Thơ
  • Tình Lên Ngôi
  • Tưởng Như
  • Ước Thôi
  • Cảm Tác Cùng Bạn Thơ
  • Cảm Xúc Tháng Chạp
  • Chủ Nhật Buồn
  • Vì Yêu Rồi Thu Ơi
  • Một Chút Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Vàng (Trí Minh)
  • Vắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vàng (Lê Gái)
  • Vâng (Nguyễn Bính)
  • Vắng (Dũng Lê Ngọc)
  • Vắng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vắng (Bão Biển)
  • Vắng (Yên Nhiên)
  • Váng ! (Scum !)
  • Vắng ! (Nguyễn Đình Quyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nụ Làng
  • Xuôi Về Miệt Thứ An Biên
  • Tình Như Bọt Biển
  • Hoàng Hôn Tháng Hai
  • Thả Nổi Nhớ Đi Hoang
  • Lạc Mối Tơ Lòng
  • Chia Tay Tình Đầu
  • Xuân Băng Giá
  • Tưởng Tượng Ra Ngày Sau
  • Người Anh Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
©2025 - CungThuGian.com