Vầng Trăng Đêm 30

Tác giả: Vũ Nguyên

Có trong ta một vầng trăng trốn tìm ,
Đậu đâu đó giữa lòng đời chao lịm.
Nắng ngỡ ngàng tắt khi ta thôi tìm kiếm
Một giao thừa trôi tuột khỏi con tim.
Trên cầu kinh có con trăng tròn ảo
Mang gió hồn Bình quới vượt giậu rào ,
Neo thuyền ta vào bể say chót vót,
Cười loả lồ , trăng tình tự lao xao.
Đêm 30 nuốt hương khói giao thừa,
Ta hoài niệm những ân tình suồng sã,
Chân bước mãi về cô liêu mái lá,
Lòng bảo lòng băm nát mảnh trăng xưa.
Để giao thừa còn mãi với giao thừa
Những khoảng tối đốt hồn ta rộ sáng.
Ngồi xuống ngộ những trầm tư bè bạn,
Ghét trăm năm một tinh tú oan cừu.
Ta ghét em vì 30 không mọc,
Suốt đời riêng cay đắng những giao thừa.
Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized