Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẫn Chưa...

Tác giả: Tú

Lạc loài...
Em - những bước chân
Nhỏ nhoi đi giữa đường trần chông chênh.

Vần thơ...
Như sóng lênh đênh
Như cơn gió vẫn mông mênh bên đời.

Phận duyên ?
Ảo ảnh xa vời
Biết đâu cũng chỉ là lời đẩy đưa.

Dẫu rằng...
trời nắng rồi mưa
Mà mình thì vẫn mãi chưa - biết gì...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chờ Anh Với...
  • Gió Đi...
  • Miền Trung Ơi !
  • Lá Trầu Không
  • Trầu Lỡ Mùa Thương
  • Nếu Một Ngày...
  • Giỗ Ba !
  • Vu Vơ
  • Vu Vơ...
  • Lang Thang Bên Đời
Thơ tương tự
  • Vẫn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn (NhàQuê)
  • Van (Hương Ngọc Lan)
  • Vấn (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vẫn (Dũng Lê Ngọc)
  • Vận (Hồng Dương)
  • Vấn - Đáp (Thiết Dương)
  • Vấn - Đáp (Tập Danh) (Thiết Dương)
  • Vẫn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
  • Những Lời Mà Tôi Nói Ra
  • Ru Đời Vàng Phai
  • Cái Khó
  • Bài Tháng Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2028)
  • Chưa Say
  • Trăng
  • Đứng Thẳng Như Bao Người!
  • Nhà Tiên Tri Nói Rằng Các Phụ Nữ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
©2025 - CungThuGian.com