Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Đi...

Tác giả: Tú

Gió đi....lá đứng lặng im
Cho mùa Thu cũ êm đềm trôi qua
Cho đàn chim ríu rít ca
Một người mong một người xa...xa vời.

Sao không về nữa, gió ơi ?
Đành đi, quên cả mảnh đời - buồn thiu !

Gió thầm lặng ?
Gió hắt hiu ?
Gió đi bỏ lại...bóng chiều dần phai !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Chưa...
  • Chờ Anh Với...
  • Miền Trung Ơi !
  • Lá Trầu Không
  • Trầu Lỡ Mùa Thương
  • Nếu Một Ngày...
  • Giỗ Ba !
  • Vu Vơ
  • Vu Vơ...
  • Lang Thang Bên Đời
Thơ tương tự
  • Gió (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Gió (Haldy Lam)
  • Gió (Phùng Quang Thuận)
  • Gió (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Gió (Hân Thiếu Gia)
  • Gió (Cao Nguyên)
  • Gió (Phan Huyền Thư)
  • Gió (Hữu Điệp)
  • Gió (Đình Nguyên)
  • Gió (Mạc Phương Đình)
Thơ bạn muốn xem
  • Vần Thơ Ta Sẽ Kết Dòng
  • Mưa Chiều
  • Chiều Mưa Thứ Bảy
  • Mộng Khêu Lửa Ấm
  • Một Tiếng Cố Nhân
  • Tạ Từ Cánh Nhạn
  • Ru Người Thuở Ấy
  • Có Những Con Người
  • Tình Yêu Vĩnh Cửu
  • 867 - Tản Mạn Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
©2025 - CungThuGian.com