Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Chiều qua gió nhẹ qua sông
Sáng nay gió đậu cành thông dịu dàng
Ngày mai gió vượt đại ngàn
Ta khơi đùa giỡn với đàn hải âu
Ngày kia gió lạc về đâu
Có theo cánh nhạn vào đầu sông Tương?

Sau này gió bạt mười phương
Còn thương ngọn cỏ chân tường rêu phong...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Gió (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Gió (Haldy Lam)
  • Gió (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Gió (Hân Thiếu Gia)
  • Gió (Cao Nguyên)
  • Gió (Phan Huyền Thư)
  • Gió (Hữu Điệp)
  • Gió (Đình Nguyên)
  • Gió (Mạc Phương Đình)
  • Giờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com