Ước Mơ Của Nó

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
- Nếu chiều nay trúng số
Anh sẽ mua cho em một món quà.
Nào, em ước mơ gì hãy cứ nói ra đi!
Anh vui vẻ, miệng nói cười với nó

Nó hiền hòa, tóc cháy vàng, lơ thơ trong gió
Rồi thả hồn vào một giấc mơ
Trong giấc mơ nó chẳng bơ vơ
Nó thấy mẹ vỗ về ôm ấp

Cha xoa đầu, tình thương yêu tràn ngập
Nơi mái nhà ánh điện tỏa lung linh.
Rồi ngác ngơ nó bỗng giật mình
Cha mẹ nó đã xa rồi...mãi mãi

Nó nhìn anh, khẽ cúi đầu ái ngại
- Em ước gì mình có chiếc xe lăn!!
Và hôm sau cũng như thể bao lần
Nó vẫn bước liêu xiêu trên nạng gỗ
Vẫn trên tay là bao tờ vé số
Nó lại ước thầm cho ai đó gặp điều may
_________________________________
13072015PHT
Chưa phân loại
Uncategorized