Tuyệt Tình

Tác giả: Hồng Dương

Cô đơn bước xa vời sương lạnh
Bóng tối mờ khổ hạnh đầy vơi
Một mình lặng lẽ chơi vơi
Tuyệt tình cốc lặng nữa đời mênh mông...

Im nghe tiếng oan lòng đang khóc
Nức nỡ thay tang tóc trái ngang
Ai ai cũng thích dịu dàng
Cho tôi một chút ngang tàng được không?

Ngước nhìn đời màu hồng tan hết
Hy vọng đâu giết chết hồn người
Với lòng nay đã chết tươi
Với tôi nay ở trên đời thế thôi!

Đập cho vỡ nụ cười tan nát
Bóp cho tan khúc hát nữa vơi
Để cho lòng đến tơi bời
Tiêu tan ý niệm chơi vơi giữa dòng

Em đi vội môi đong nước mắt
Má cày sâu chứa chất hận thù
Một mùa vĩnh biệt thiên thu
Mất em tôi giữ mùa thu làm gì ?

Moi tim chặt rễ si tua nát
Trãi giá băng mà dát ngọc ngà
Người ta chọn lấy xa hoa
Ta nghêu ngao hát ngân nga... tuyệt tình...
Chưa phân loại
Uncategorized