Cái Duyên Và Nợ

Tác giả: Lê Sáng

CÁI DUYÊN VÀ CÁI NỢ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ai có vợ hãy cùng nghĩ lại
Trước khi yêu ta phải làm gì,
Nắm tay cùng bước em đi
Chuyện to, chuyện nhỏ thầm thì với nhau.

Ai cũng hứa ngày sau sống tốt
Sẽ bên nhau chung một con đường
Biển tình tràn ngập yêu thương
Tô bao giấc mộng mật đường ngọt ngay.

Ôi thật đẹp bao ngày mơ mộng
Đã xua tan cái nóng mùa hè
Em buồn anh hát em nghe
Mùa đông ấm áp tràn trề niềm vui.

Đã từng nói những lời âu yếm
Luôn khen em ưu điểm thật nhiều
Nào là em thật đáng yêu
Nào là em giống Thúy Kiều ngày xưa.

Ai dám nói mình chưa từng vậy
Chưa khen ai, dù lấy một lời
Chưa từng phải chở đi chơi
Chưa từng nói dối những lời bướm ong.

Trên thực tế thật lòng rất ít
Trước khi yêu phải biết lừa tình
Gặp em khen thật là xinh
Nhưng mà điện thoại lưu hình diễn viên.

Khi còn bạn khen hiền như bụt
Khi yêu nhau, như một thiên thần
Lấy về than phận trách thân
Vợ con là nghiệp nợ nần phải mang.

Không yêu được thì chàng cay cú
Cậy mối mai tìm đủ mọi đường,
Đêm dài phơi gió phơi sương
Trồng cây si ở bên tường nhà em.

Lấy được vợ ngày đêm hành hạ
Thượng chân tay hơn cả người hầu
Vợ mình có tội gì đâu
Mà anh đánh đập trên đầu máu me.

Ai chứng dám lời thề năm cũ
Niệm Kim Cô thần chú trị trừng
Vợ chồng đã cạn tình thương
Thì nên giải thoát tìm đường mà đi.

Nợ đã hết thôi thì nên bỏ
Vướng chi thêm cho nó nặng tình,
Chiến tranh mới có hy sinh
Vợ chồng án mạng là mình thiệt thân.

Sống như chết ngàn lần đau xót
Ai thương con chia ngọt xẻ bùi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Gieo thêm nghịch cảnh con rời mẹ cha.

Tình chồng vợ thật là cao quý
Thật thiêng liêng, tri kỷ trọn đời
Tình chồng nghĩa vợ ai ơi
Đừng nên bội bạc để rồi chia xa.

Nên ghi nhớ ông bà từng nói
Đã thương nhau dù đói cũng đành,
Tim Vàng chung mái nhà tranh
Con thơ mạnh khỏe học hành chăm ngoan.

Còn mạnh khỏe phải càng thắm thiết
Động viên nhau làm việc mỗi ngày
Đồng lòng góp sức dựng xây
Ngôi nhà hạnh phúc chứa đầy tình thương.

Phải sống tốt dù đường đi khó
Phải thương nhau dù có thấp hèn
Vợ chồng hạnh phúc bình yên
Yêu nhau như thuở đầu tiên gặp nàng.

Lê Sáng Đêm 17 _ 09 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized