Sắc Màu Của Con

Tác giả: Huyền Thanh Thanh

Con gái ơi!
Con đang vẽ gì?
Mẹ thầm thì
trong lòng con bé bỏng
Phút xao động
Với hồn con thơ mộng
Mẹ mê say
Những chúm chím má hồng

Con thầm thì
Bao nhiêu điều bí mật
Mẹ biết không?
Một bức tranh có thật
Một bức tranh
Vô tận những sắc màu
Một bức tranh
Đăm đắm những vì sao
Để tặng mẹ
của con yêu dấu
Ôi sắc màu
Những sắc màu hiểu thấu
Cả mặt trời
Không sánh nổi tình con

Mẹ biết không?
Sắc màu là sắc màu tươi đẹp
Với rất nhiều hoa, nhiều lá, nhiều cây
Lại có những đám mây
Đùa giỡn với ông trời vàng đó mẹ
Có gió nhè nhẹ
Cứ thổi vào tóc con
Tóc của con thơm mùi cỏ lá
Vì con là con của mẹ
đúng không?
Mẹ chẳng biết đâu
Con muốn lớn mau mau
Để yêu mẹ
Nhiều hơn thế nữa
Con muốn vẽ
Những sắc màu chất chứa
Như nỗi niềm
mẹ chất chứa vì con
Mẹ biết không?
Những sắc màu
Sẽ luôn làm mẹ vui và hạnh phúc
Và những lúc buồn phiền, cơ cực
Sắc màu con sẽ thắp sáng mẹ, mẹ ơi
Mẹ biết không?
Sắc màu của con
Là sắc màu của cuộc sống mến thương
Là sắc màu tình yêu con tặng mẹ
Là sắc màu một trẻ thơ bé nhỏ
Là sắc màu trái tim đỏ dành tặng mẹ, mẹ yêu!
Chưa phân loại
Uncategorized