Tương Phùng

Tác giả: Hồng Dương

Xa cách biệt nao lòng quân tử
Ngẩn ngơ đời mệt lữ giai nhân
Dương gian cay đắng xoay vần
Ngọt bùi chua chát mộng vân tương phùng

Bá đạo sóng , lòng trung tan vỡ,
Dạ cuồng phong , núi lở nhạn bay.
Mấy ai dễ thấy kiếp này...
Mỏi hồn chi ngộ phút giây tương phùng

Tâm dạ khóc đau bung hương thảm,
Mộng phút giây rung cảm chân tình
Ước ao lại chốn thư sinh
Nhớ nhung tri kỷ ba sinh một đời

Hồn vọng nguyệt nhớ lời xưa dạy
(Hữu duyên thiên… tri lại hữu tình
Nhân duyên xứ bất tương sinh) (*)
Cánh chim rời rã tìm hình bóng ai ?....

Đời giông bão lao ai khổ lụy
Bến yêu thương vi thúy (**) nơi đâu?
Dẫu ngàn thiên lý…bạc đầu
Bên nhau dệt mộng đậm sâu tương phùng..

(*) Đảo ý câu “ Hữu duyên thiên lý lai tương hội
Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”
(**) Người con gái tâm đầu ý hợp...yêu thương…
Chưa phân loại
Uncategorized