Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Phùng

Tác giả: Đất Văn Lang

Rồi mai cánh nhạn sẽ quay về
Tổ rạ thơm vùi giấc ngủ mê
Ân ái đong đầy vui ánh mắt
Tóc tơ vẹn vẽ đẹp câu thề
Bao mùa đông lạnh thân vàng võ
Vạn giọt lệ tràn mắt đỏ hoe
Thì đoá hoa tình thêm sánh mật
Hương xưa lại toả ngát tư bề
25.07.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Tương Phùng (Hồng Dương)
  • Tương Phùng (Lê Việt Hùng)
  • Tương Phùng (Đông Tảo)
  • Tương Phùng Bến Mơ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tương Phùng Dệt Mộng Đời Xanh (Linh Phương)
  • Tương Phùng Là Để Biệt Ly (Song Anh)
  • Tương Phùng. (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Giỗ Tròn Năm...
  • Thu Giữa Vô Minh
  • Độc Tửu
  • Đau
  • Thưởng Trà Nhớ Cố Nhân
  • Kẻ Duy Nhất Tôi Gọi Là Chúa Tể
  • Con Chờ Ngày Mai
  • Biển Và Trăng
  • Việt Nam _ Nhật Bản
  • Có Em Khuya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
©2026 - CungThuGian.com