Tự Vấn

Tác giả: Hồng Dương

Đường trần vẫn bước chỉ mình ta
Gót xước thu phong xô xạm da
Lăng trầm miên viễn thu vàng lá
Nắng mới chưa lên tâm úa tà ?!...

Giận chi đời phụ cắn vào môi
Cơn mộng giam cầm dưới núi đồi
Hồn ai tựa sóng xô bờ vỡ
Để xót xa thương phận đã rồi

Đêm nghe gió thổi ngọn thu phai
Máu tím trong tim lệ chảy dài
Làm sao nắng hiểu lời thơ cháy
Để sáng lên ngàn buổi sớm mai

Thu sầu mấy nỗi tiếng ai cười
Bao nhiêu gian dối vẫn trêu ngươi
Đời là bể khổ giam chiều tiếc
Tự vấn cho lòng... ấm.... mặn ... tươi ...

ĐH, QT. Thu 2018
Chưa phân loại
Uncategorized