Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Vấn

Tác giả: Hà Huyền Chi

Hỏi ta làm được những gì
Kể từ bỏ nước ra đi phiêu bồng
Hùng tâm tráng khí còn không
Có nghe gió muối xát lòng hoài hương?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Tự Vấn (Hồng Ngọc)
  • Tự Vấn (Mũm Mĩm)
  • Tự Vấn (Nguyên Thạch)
  • Tự Vấn (Đuyên Hồng)
  • Tự Vấn (NGUYỄN PHẠM TÚ DANH)
  • Tự Vấn (Trần Tế Xương)
  • Tự Vấn (Hồng Dương)
  • Tự Vấn (Áp Cú) (Hoanghoon)
  • Tự Vấn 2 (Nguyên Thạch)
  • Tự Vấn 3 (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Dịu Dàng
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa
  • Sống Tự Tại
  • Tôi Vẫn Cười
  • Hôn Trời!
  • Cánh Mỏng Heo May
  • Ấp Sầu
  • * Ngóng Bạn Phương Trời *
  • Sinh Nhật
  • Giao Thừa Nhớ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
©2025 - CungThuGian.com