Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Vấn

Tác giả: Nguyên Thạch

Rằng vui tôi thật cũng vui
Nửa vui cho bạn, nửa ngậm ngùi cho tôi quê hương
Quê tôi rũ phố rụi phường
Thương 90 triệu đâu đường tương lai?

Vui này xin xẻ làm hai
Dành cho người hết, còn ai thương mình?.
Một ngày cũng nghĩa cũng tình
Thấy đăng quên đó, hỏi mình là ai?.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Đời
  • Từ Mùa Trăng Rũ
  • Có Phải Em Là...
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hẹn Nhau Ngày Về Đất Mẹ
  • Bác Hồ Tập Chương
  • Bến Xưa
  • Tiễn Một Người Đi - 2
  • Thanh Niên - Dậy Mà Đi
  • Của Chung!
Thơ tương tự
  • Tự Vấn (Hồng Ngọc)
  • Tự Vấn (Mũm Mĩm)
  • Tự Vấn (Đuyên Hồng)
  • Tự Vấn (NGUYỄN PHẠM TÚ DANH)
  • Tự Vấn (Trần Tế Xương)
  • Tự Vấn (Hà Huyền Chi)
  • Tự Vấn (Hồng Dương)
  • Tự Vấn (Áp Cú) (Hoanghoon)
  • Tự Vấn 2 (Nguyên Thạch)
  • Tự Vấn 3 (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Nụ Cười Xuân
  • Sau Đó Nói Chân Lý Cần Phải Phá Hủy Cái Phi
  • Em Làm Đĩ
  • Quê Hương - Mẹ & Em
  • Nhà Thơ
  • Viết Về Mẹ
  • Kẽ Phụ Tình
  • Phú Hỏng Khoa Canh Tý
  • Lời Thơ Tình Tự
  • Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com