Tự Vấn 3

Tác giả: Nguyên Thạch

Có những chiều buồn đi lang thang
Hỏi chim, chim vỗ cánh về ngàn
Hỏi gió có nhà cho ta ngụ
Mây bảo người ơi...cứ lang thang

Ta thấy cuộc trần vạn nỗi đau
Cô đọng trong ta chuỗi hư hao
Ngụp lặn trầm luân ôi nhân thế
Tám mươi năm thoáng có là bao.

Ta hỏi người ơi, mai về đâu
Khi bóng xế tà ngã bóng câu
Ngàn thu miên viễn, ai còn nhớ?
Thì sá gì đâu cuộc bể dâu.

Những lúc trầm ngâm gặm nỗi buồn
Con nước trôi xa nước lạc nguồn
Bao giờ trở lại dòng sông cũ
Thảnh thơi đứng ngắm cảnh chiều buông.

Trời thu lá úa thân cội già
Cô đơn hiu quạnh ta hỏi ta
Mai về thiên phúc hay địa ngục
Đường ấy đã gần nào đâu xa.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized