Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Vấn

Tác giả: Trần Tế Xương

Trải mấy mươi năm vẫn thế ru ?
Rằng khôn ? Rằng dại ? Lại rằng ngu ?
Những là thương cả cho đời bạc
Nào có căm đâu đến kẻ thù
No ấm chưa qua vành mẹ đĩ
Đỗ đành may khỏi tiếng cha cu
Phen này có dễ trời xoay lại
Thằng bé con con đã chán cù.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ tương tự
  • Tự Vấn (Hồng Ngọc)
  • Tự Vấn (Mũm Mĩm)
  • Tự Vấn (Nguyên Thạch)
  • Tự Vấn (Đuyên Hồng)
  • Tự Vấn (NGUYỄN PHẠM TÚ DANH)
  • Tự Vấn (Hà Huyền Chi)
  • Tự Vấn (Hồng Dương)
  • Tự Vấn (Áp Cú) (Hoanghoon)
  • Tự Vấn 2 (Nguyên Thạch)
  • Tự Vấn 3 (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Thoáng Ân Tình
  • Hạt Trăng Lạc Đường
  • Em Bây Giờ... Có Lẽ Đã Khác Xưa
  • Cho Mình
  • Giả Dụ
  • Quen Và Lạ
  • Nhận Quà Xuân
  • Bí Mật Trái Tim Anh
  • Lời Buồn Tháng Tư
  • Buồn Vui Cuộc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Trúc
  • Ttqv
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
©2026 - CungThuGian.com