Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Sự

Tác giả: Trần Quốc Bảo

Món nợ văn chương món nợ vay
Tình yêu muôn thuở vẫn còn dài
Mộng đời chưa vẹn trên khăn áo
Hành trang còn lại trắng đôi tay

17-12-2005
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Không Lời
  • Phút Suy Niệm
  • Điên
  • Thứ Quý Giá Nhất
  • Mẹ Của Em
  • Tôi Không Là Mái Ấm
  • Chiêm Bao
  • Mẹ Ốm
  • Chủ Nghĩa
  • Cảm Ơn Cuộc Đời
Thơ tương tự
  • Tự Sự (Lê Cảnh Tiến)
  • Tự Sự (Ngô Hữu Đoàn)
  • Tự Sự (Phale1)
  • Tự Sự (Khánh Linh)
  • Tự Sự (Thiết Dương)
  • Tự Sự (Taicuc)
  • Tự Sự (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Sự (Mai Xuân Rin)
  • Tự Sự (Peter Hy Tấn)
  • Tự Sự (Nguyễn Bạch Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Quê Nhà
  • Chia Ly
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (383)
  • Bến Nước Chiều Xuân
  • Mọi Người Giác Ngộ Đón Bình An
  • Có Thể Nào Em Tin Tôi Nhiều Hơn
  • Thăm Anh Trọng
  • Sẵn Sàng
  • Chồng
  • Ai ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
©2026 - CungThuGian.com