Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Kỷ

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Bạn rủ đi cà phê
Mà ngại mang áo đẹp
Hôm qua vừa hư dép
Giầy sáng chưa đánh si.
.
Tại sáng nay ngủ lỳ
(Hôm qua thức khuya quá)
Tại không ai gọi cả
Nên nhác dậy đi chơi.
.
Bạn rủ chỉ mỉm cười
Đợi rồi đợi vẫn thế
Tưởng là đi không thể
Nhưng chắc vẫn ở nhà./.
04/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ tương tự
  • Tự Kỷ (Trương Công Tưởng)
  • Tự Kỷ (Đất Văn Lang)
  • Tự Kỷ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tự Kỷ (Quang Nguyễn)
  • Tử Kỳ - Bá Nha (Đinh Kim Chung)
  • Tự Kỷ Valentine (Thiết Dương)
  • Tự Kỷ Valentine (Thiet Duong)
  • Tự Kỷ Valentine - (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nét Đau Mặt Chữ
  • Bạn Qua Mạng Ảo
  • Em Là Ngày Lễ Tình Yêu
  • Tưởng Mẹ
  • * Tứ Tuyệt Xuyên Lục Địa *
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1696)
  • Bình Phước Xuân Này
  • Thư Của Mẹ
  • Có Lẽ Nào
  • Không Thể Như Một Dòng Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
©2025 - CungThuGian.com