Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Kỷ

Tác giả: Trương Công Tưởng

Ta đổ chút nắng thừa cho ngày tắt

Để đêm về ám ảnh giấc mơ suông

Dị đoan lớn lên bằng lời nói

Rọi vào tim u ám mắt buồn

Ta sợ mùa đông nông nổi

Gió về gánh hết niềm vui

Chỉ còn ta

và nỗi buồn sót lại

Rưng rức mùa

xô mãi tình trôi...

Một chiều thơ thẩn bên đồi

Nằm nghe cỏ hát ru tôi dại khờ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giấc Mơ Bay Lên
  • Nhìn Lại
  • Giấc Mơ Bay Lên
  • Hoạ Tưởng
  • Vô Di
  • Những Chuyển Điệu Rục Mùa
  • Nhìn Lại
  • Nhìn Lại
  • Về Nơi Bắt Đầu
Thơ tương tự
  • Tự Kỷ (Đất Văn Lang)
  • Tự Kỷ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tự Kỷ (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tự Kỷ (Quang Nguyễn)
  • Tử Kỳ - Bá Nha (Đinh Kim Chung)
  • Tự Kỷ Valentine (Thiết Dương)
  • Tự Kỷ Valentine (Thiet Duong)
  • Tự Kỷ Valentine - (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Nghĩa Phu Thê
  • Chúc Thầy Cô 20*11
  • Thương Tiếc
  • Nỗi Nhớ
  • Nỗi Buồn Chờ Đợi Niềm Vui
  • Vĩ Cầm Hỡi!!
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 35
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 114
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -49
  • Mẹ Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
©2025 - CungThuGian.com