Tự Kỷ Valentine

Tác giả: Thiet Duong

TỰ KỶ VALENTINE
Buổi lễ âm thầm một bóng ta
Mười năm ảo não sống xa nhà
Ai còn mải lọc vàng trong cát
Kẻ vẫn say tìm mộng dưới hoa
Dẫu sóng và trăng từng hợp cảnh
Mà thơ với nhạc chửa giao hoà
Môi nầy rượu ấy đong sầu mãi
Nhện phủ tơ đàn dỗi khúc ca.
Thiet Duong 14/02/2016

BIỂN KHÁT
(Bài Hoạ)
Gom vào nỗi nhớ chỉ mình ta
Biển khát yêu thương quạnh vắng nhà
Sóng vỗ âm thầm ru bãi cát
Mây vờn lặng lẽ dệt đài hoa
Êm đềm khúc hát luôn truyền cảm
Khắc khoải lời ca chẳng hợp hoà
Bão táp mưa sa còn đọng mãi
Khơi dòng vọng suốt bản tình ca.
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 16 - 02 - 2016
THỔN THỨC MÌNH TA
Thơ vào gõ cửa động lòng ta
Để chạnh niềm riêng nỗi nhớ nhà
Mộng khép mi hờn trông bãi cỏ
Sương lùa lệ tủi dỗi nhành hoa
Vì thương biển dỗ mùa trăng khuyết
Bởi hẹn thuyền mơ bữa gió hoà
Sóng vỗ đôi bờ như vẳng gọi
Ơi người viễn xứ nguyện đồng ca
Đặng Thị Thanh Nga _15/2/2016
____________________
CHẠNH LÒNG
Bao mùa tết đến chạnh lòng ta
Lệ đẫm bờ mi bởi cách nhà
Bữa ngắm chân trời mơ dạo biển
Khi nhìn sợi nắng nghĩ cài hoa
Rồi ôm nỗi nhớ còn chưa cảm
Để chạm niềm đau cũng sắp hoà
Dệt những tình riêng nhờ gió chuyển
Mong người hãy đến hợp cùng ca
Thi Mai Anh Hoang _15/2/2016
____________________
ƯỚM VỚI TA..
Nắng toả vườn Xuân bướm với ta.
Ngoài hiên liễn biếc nhuộm sân nhà.
Vui xa gió hát dìu oanh đến
Lãng đãng mây chiều mộng dưới hoa
Dưới nguyệt ôm đàn trao vũ khúc
Bên thơ nót nhạc chẳng giao hoà
Đêm nồng rượu rót nghe cay đắng
Thắm đẳm tơ tình một khúc ca..
Ery Nguyễn
____________________
LỠ HẸN ..VALENTINE
Đêm buồn lặng lẽ chỉ mình ta
Cũng bởi vì xa lại nhớ nhà
Bảo hẹn người ta ngoài bãi cát
Sao ngồi mộng suốt ở vườn hoa
Xin đừng giận nhé rồi linh cảm
Chớ hận làm chi để bão hòa
Có phải còn yêu thì đợi mãi
Không là chẳng dám một lời ca
Duc Hong
Chưa phân loại
Uncategorized